04/06/2021 11:36 View: 4582

Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 1)

Đây là phần 2 của truyện U MINH GIỚI - Tác giả Bóng đêm. 

.. Sau khi trở lại cuộc sống thường nhật, tôi vẫn học bài, trì chú và giới thiệu đạo và Ngũ bộ chú tới mọi người. Cuộc sống êm đềm trôi đi cho tới cuối năm 2016.

Đọc lại trọn bộ phần 1: U MINH GIỚI 

luyen nguc thu, phan 1, truyen ma kinh di
 

Vào một ngày đẹp trời thì có hai người đến tìm tôi.

Hai người này da ngăm đen, ăn mặc rất khó tả, như người dân tộc, tóc xoăn và mắt sáng, nhất là đôi lông mi dài cong vút và tôi đoán là người Miên, họ đến tìm hỏi tôi có công chuyện…bỏ phần rườm rà chào hỏi…

Ra quán cafe yên tĩnh, tôi mới hỏi họ tìm tôi có việc gì, vì tôi cũng chưa biết hai người là ai. Họ vào đề ngay với tôi, họ nói bằng giọng tiếng việt lơ lớ và giới thiệu…Một người tên khăm khẳm không khai hẳn… tôi tạm gọi là Tuấn, tôi đặt biệt danh Tuấn ve sầu, vì hay nói hơn người kia (tầm 40 tuổi)

Người còn lại khá kiệm lời và có vẻ là đại ca nên chững chạc, tầm trên 50 tuổi. Tên Xin hẳn cho cho hẳn… mà tôi gọi là Vương rắm cho dễ nhớ.

Theo như câu chuyện họ tự giới thiệu thì họ là những người tu huyền bí từ nhỏ, đã từng đi thi rất nhiều cuộc thi vua pháp thuật ở Campuchia. Đây là 1 cuộc thi bí mật quy tụ tất cả những người tu huyền bí hoặc yêu thích đam mê pháp thuật, bùa ngải… toàn thế giới muốn thể hiện khả năng của mình.

Những người tham gia cuộc thi sẽ tập trung ở 1 quả núi, xung quanh núi được giăng kết giới để tạo không gian cho cuộc thi. Tất cả đấu thủ sẽ lên núi và chọn vị trí rồi tự tạo kết giới cho mình, phía ngoài kết giới lớn là các giám khảo gồm những nhà sư tu huyền bí, những cao thủ bùa phép hoặc cựu vương pháp thuật làm giám khảo. Khi trận đấu bắt đầu, các đấu sĩ sẽ dùng sở trường phép thuật của mình để tấn công người khác.

Đấu nhau đì đùng để bức đối phương phải bỏ cuộc.

Đấu sĩ nào trong kết giới lớn mà chịu không thấu bỏ ra ngoài kết giới lớn coi như bị xử thua cuộc, người trụ lại sau cùng sẽ được xưng vương. Cuộc đời họ sẽ được các đại gia theo đuổi săn đón để cầu cạnh về bùa phép…. trong nhiều cuộc thi đấu trong và ngoài cuộc thi đó, Tuấn ve sầu và Vương rắm đã chứng kiến nhiều bùa phép đen được thi triển và sử dụng…

Nhưng việc đó có liên quan đến tôi sao…? Tôi hỏi

Vương rắm nói:

- Việc này không liên quan đến em, nhưng trong quá trình trau dồi và học hỏi, va chạm tiếp xúc với nhiều phù thủy và pháp sư… chúng tôi phát hiện ra, rất nhiều người đã xuống U minh giới để trao đổi, thỏa thuận hoặc thu phục thần thú địa ngục để đưa về trấn yểm, yếm đối hoặc triệt hạ đối thủ… mỗi tầng địa ngục có 1 số quái thú tiêu biểu riêng có năng lực quỷ thần rất lớn, thường dùng để bắt bớ, đàn áp, và tiêu diệt các linh hồn bất hảo, không quy phục quy định của địa ngục…

Oa… ra vậy sao…

Tuấn ve sầu vội nói ngay:

- Việc em xuống âm lần trước, các vị bề trên có nói lại cho chúng tôi nghe, quả thực việc giao đấu với một quỷ thần chúng tôi còn e ngại, đừng nói đến việc đụng chạm với Nhất đẳng tà thần. Vị tà thần đó an trú trong kết giới mấy trăm năm mà chưa ai dám động vào, vậy mà cậu đánh bại và thu phục được vị đó, quả là cao siêu…

Em có làm được gì đâu, toàn chư vị làm hết mà…

Ve sầu nói tiếp:

- Dù là vậy nhưng được chư Phật hiện thân giúp đỡ thì quả là cơ duyên không nhỏ rồi, lần này chúng tôi muốn cùng cậu xuống âm một chuyến. Vi chỉ có cậu mới biết bí mật và cách ra vào Minh giới môn, đó là cánh cổng mà hiếm người vào mà trở ra được, nếu qua lại dễ dàng, thì Nhân giới đã toàn quỷ thần và tà thần quậy tưng bừng rồi, thứ 2 là có cậu đi cùng, các chánh thần sẽ để yên cho không bị ngăn cản, thứ 3 là nếu có chuyện gì, hi vọng chư Phật sẽ nể mặt mà hiện thân cho chúng ta 1 con đường để trở về…

Tôi vội nói:

- Em chỉ là 1 học trò học đạo, được thị hiện chút để khuyến thiện người tu, đâu phải phường trộm cắp gì đâu, nhất là xuống âm mà trộm cắp nữa thì càng không, người dương thấy vậy còn tha không được, nói chi tới chư Phật. Có học trò như e há chư vị chả buồn sao.

Vương rắm nói:

- Em có nghe qua người Việt hay nói, ông bà phù hộ không…

- Dạ, có anh…

- Hiện tại có 1 số nước ngoài việc dùng vũ lực của người dương bành trướng, họ còn thành lập một đội ngũ tâm linh chuyên xâm chiếm tấn công vong linh nước Việt, cùng việc âm thầm phá hủy các long mạch nguyên khí của đất nước Việt Nam. Từ ngàn xưa họ đã chuyên tâm đi trấn yểm nước Việt, đến giờ cũng vậy, âm dương đều công kích khiến nước Việt đường âm thì tha hóa, đường dương bị xâm chiếm. Và bên họ cũng đang xúc tiến việc thỏa thuận thu phục quỷ thần thú. Nếu họ đạt và đủ số lượng quỷ thần thú thì họ sẽ phát động tấn công đường dương… lúc đó các vong linh tiên hiền đất Việt, dù có hiển linh hỗ trợ con cháu cũng không thể chống cự lại được đám quỷ thần thú đâu… nên đất Việt sẽ lại rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy… 10 phần chết 7 còn 3…

Hic… vậy là sao…tôi nghe chưa hiểu lắm nhưng cũng 10 phần rung động trong lòng.

Đúng là xưa kia nghe truyện kể Trung quốc hay sang Việt Nam phá long mạch và trấn yểm vượng khí, triệt hạ người tài nước ta, tuy nhiên chỉ là truyền thuyết kể lại vậy, chứ ai ngờ ngay năm 2016, chúng vẫn giữ nguyên tư tưởng Đại hán muốn thâu tóm đất Việt. Dù chúng nhăm nhe chiếm Hoàng Sa Trường Sa, dùng các giàn khoan để tiến hành xâm chiếm nhưng vẫn chưa tấn công ngay. Hay là bên họ vẫn chưa chiếm được đường âm do các vong linh tiên hiền đất việt dù chết vẫn hiển linh bảo vệ bờ cõi, nhưng bên chúng không từ 1 thủ đoạn nào để chiếm trọn Việt Nam.

Vậy giờ em phải làm sao… em có biết gì đâu…?

Vương rắm trầm ngâm:

- Chúng ta sẽ nhập thất và xuất hồn xuống âm, nếu đi qua được Minh giới Môn thì đỡ được rất nhiều thời gian xuống ngục, vả lại tránh được sự theo dõi của các quỷ sai và các hộ pháp nên tiếp cận các quỷ thần thú dễ hơn, và càng tìm được các quỷ thần thú cấp cao thì sẽ càng có nhiều cơ hội chiến thắng, hoặc thần thú nhỏ sẽ bán cho lũ đại gia kiếm tiền…

Tôi không nói gì, tôi không quan tâm đến tiền mà tôi quan tâm đến đất nước tôi. Sắp rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy vì lòng tham của con người, ngoài 18 tầng địa ngục còn có tầng thứ 19. Địa ngục trần gian, nơi hội tụ đủ Tham sân si của con người, và chịu khổ chịu sở ngay khi còn sống chứ không đợi tới lúc chết….

Vậy kế hoạch là sao anh… Tôi quyết định rồi…

Chúng ta sẽ nhập thất 3 ngày, mỗi lần xuất hồn chỉ đi 3 ngày rồi trở lại xác không thì xác sẽ bị hủy, ăn chay thanh tịnh 3 ngày hoặc nhịn 3 ngày để thân xác đỡ bị ô uế và trương sình khi không có hồn ở đó. 3 ngày sau chúng ta sẽ xài bùa câu hồn để trở về, nghỉ ngơi vài ngày rồi đi tiếp nếu chưa hoàn thành…

Vậy quỷ thần thú có mạnh không anh, boss ác liệt không anh…

Thì như mọi người vẫn biết, Long Lân Quy Phụng là tứ linh đứng đầu thần thú… cỡ này chắc chúng ta chẳng dám mơ… thôi thì kiếm mấy con nhỡ nhỡ thôi. Để anh tính xem nên đi đâu trước… quyết vậy đi… 3 ngày nữa gặp lại…

Tôi mông lung ra về khi tan cuộc họp, 2 người kia đi chuẩn bị đồ, còn tôi về mấy ngày suy nghĩ miên man. Nửa hư nửa thực và nửa sợ chết, rồi tôi nhớ câu nói của Ngài địa tạng… Ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào địa ngục.

Haiz… quyết định vậy đi…

-----------------------

Xem tiếp phần 2: Sói địa ngục 

Xem trọn bộ: LUYỆN NGỤC THÚ - TÁC GIẢ BÓNG ĐÊM 

Bản quyền thuộc về tác giả Bóng đêm

Ma